Thân Hữu Đồng Công - Hải Ngoại

Giáo Hội Hiện Thế Thời khoảng 13-15/4/2025

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa, 

Tiếp tục với Hiến Chế "Vui Mừng và Hy Vọng" trong Năm Thánh 2025 cho "Những người lữ hành hy vọng": 

21. Thái độ của Giáo Hội đối với chủ nghĩa vô thần

Ðể đem lại phương thuốc chữa trị vô thần, người ta phải cậy nhờ vào giáo lý được trình bày một cách thích hợp và nhờ đó vào đời sống thanh khiết của Giáo Hội cũng như của các chi thể của Giáo Hội. Bởi vì nhiệm vụ của Giáo Hội là làm sao cho Thiên Chúa Cha và Chúa Con nhập thể trở nên hiện diện và như thể thấy được bằng cách chính Giáo Hội tự đổi mới và không ngừng tinh luyện chính mình dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Ðiều đó trước hết nhờ chứng tá của một đức tin sống động và trưởng thành, nghĩa là một đức tin đã được huấn luyện để có thể sáng suốt nhận định và thắng vượt những khó khăn ấy. Rất nhiều vị tử đạo đã và còn đang hùng hồn làm chứng cho đức tin ấy. Ðức tin đó phải biểu lộ sự phong phú của mình bằng cách thấm nhập vào toàn thể đời sống của các tín hữu, kể cả đời sống thế tục, và thúc đẩy họ sống công bằng, bác ái nhất là đối với người nghèo khổ. Sau hết, điều có thể làm chứng về sự hiện diện của Thiên Chúa hơn cả là đức ái huynh đệ của các tín hữu như họ đồng tâm nhất trí cộng tác cho đức tin Phúc Âm và tỏ ra họ là dấu chỉ hiệp nhất.

Thực vậy, Giáo Hội dù hoàn toàn bác bỏ thuyết vô thần, nhưng vẫn thành thực tuyên bố rằng mọi người, dù tin hay không tin, cũng đều phải trợ lực cho việc xây dựng thế giới này được hợp lý, là nơi họ đang chung sống: điều ấy chắc chắn không thể có được nếu thiếu cuộc đối thoại thành thực và khôn ngoan. Bởi vậy Giáo Hội phàn nàn về sự kỳ thị giữa những người tin và không tin do một số nhà lãnh đạo quốc gia gây ra một cách bất công khi không nhìn nhận những quyền lợi căn bản của con người. Riêng đối với các tín hữu, Giáo Hội đòi cho họ phải được tự do đích thực để họ có thể xây dựng đền thờ Thiên Chúa ngay tại trần gian này. Ðối với những người vô thần, Giáo Hội nhân ái mời gọi họ hãy nghiên cứu Phúc Âm Chúa Kitô với một tâm hồn cởi mở.

Bởi vậy, Giáo Hội đã biết rõ sứ điệp của mình phù hợp với những khát vọng thầm kín nhất của lòng người, khi Giáo Hội bênh vực thiên chức con người và do đó đem lại niềm hy vọng cho những ai đã thất vọng về vận mạng cao cả của mình. Sứ điệp của Giáo Hội chẳng những không làm suy giảm con người mà trái lại còn đổ tràn ánh sáng, sự sống và tự do để giúp con người tiến bộ. Ngoài sứ điệp đó không còn gì khác có thể thỏa mãn được lòng người. "Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên chúng con để chúng con đến với Chúa, và tâm hồn chúng con còn thao thức cho tới khi được an nghỉ trong Chúa".

Giờ đây, chúng ta cùng nhau theo dõi tình hình Giáo Hội Hiện Thế ngày 13-15/4/2025 dưới đây:

Giáo hoàng

 Vác đỡ thập giá cho người xa lạ "tình cờ"

Đức Thánh Cha đang dưỡng bệnh và tình trạng sức khỏe của ngài tiếp tục khá hơn

 Đức Thánh Cha: Đừng mất hy vọng ngay cả khi chúng ta thấy mình không thể thay đổi

Đức Thánh Cha: Chúng ta phải dẹp bỏ các gánh nặng khiến lòng mình xa cách Chúa

Giáo hội

Đàng Thánh Giá của các cựu tù binh và thương binh ở Ucraina

Israel chỉ cấp giấy phép cho 6.000 Kitô hữu Palestine ở Bờ Tây tham dự lễ Phục Sinh tại

Các lãnh đạo của Hội đồng Thế giới các Giáo hội kêu gọi cử hành một ngày lễ Phục

Đại hội Thánh Thể đầu tiên tại Hoa Kỳ dành cho người khiếm thính

ĐHY Pizzaballa khuyến khích các tín hữu: “Tình yêu mạnh hơn sợ hãi”

Vatican tiếp tục quá trình chuyển đổi sinh thái với 14 xe điện mới

Vatican cập nhật các quy định về ý lễ, cho phép gộp ý lễ nhưng với những điều kiện

Giới trẻ Công giáo Anh đến nhà thờ nhiều hơn

Cha Raffaele Grimaldi, tuyên uý nhà tù: Tôi đã học cách trở thành linh mục trong tù

Chứng tá đức tin của bác sĩ quân y Viktoria, người Ucraina

Hơn 17.000 người ở Pháp xin rửa tội, cao nhất trong 20 năm qua

Nhận ra Chúa Kitô nơi người đau khổ. Một vài câu chuyện cảm động từ Ngày Năm

 Các tổ chức tôn giáo Đông Nam Á lên án lợi dụng tôn giáo để buôn người

Giáo hội Nicaragua đang bị chính quyền giám sát đặc biệt

Năm thứ 3 liên tiếp chính quyền Nicaragua cấm cử hành các nghi lễ Tuần Thánh

Lại một nhà thờ Công giáo ở Myanmar bị quân đội phá huỷ

Toàn bộ Sách Kinh Thánh hiện đã được dịch sang 769 ngôn ngữ

Công bố phúc trình của Cơ quan Giám sát và Thông tin Tài chính Vatican năm 2024

Quốc tế

 Seoul tiết lộ ông Trump yêu cầu đàm phán thuế với Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn ĐộQuan hệ EU - Mỹ sẽ 'không thể như xưa' sau đòn thuế của ông Trump

Liên Hiệp Châu Âu thảo luận sáng kiến lập quỹ đầu tư mua vũ khí chung

Cộng đồng quốc tế đồng thuận « về nguyên tắc » dự thảo Hiệp ước phòng chống đại dịch toàn cầu

Châu Âu trước nguy cơ sóng thần mang tên “Hàng Trung Quốc”

Chiến tranh thuế: Liên Âu sẵn sàng trả đũa Mỹ với các biện pháp « chưa từng có », nếu đàm phán thất bại

Hoa kỳ

Chính quyền Trump bị 5 doanh nghiệp kiện lên Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ

Phe Cộng hòa thúc ép Tổng thống Trump gây áp lực lên Nga

Nga: Không dễ để đạt được thỏa thuận hòa bình Ukraine

"Sóng ngầm" giữa đội cố vấn thân cận của ông Trump về chiến sự Ukraine

Đại học Harvard không tuân lệnh Donald Trump, Nhà Trắng đình chỉ trợ cấp 2,2 tỷ đôla

Chính quyền Trump 'khôi phục một số chương trình viện trợ nước ngoài'Công nhân Mỹ mất việc do lệnh áp thuế ngành ôtô của ông Trump

Thẩm phán ra lệnh cho chính quyền Trump phục hồi hàng ngàn nhân sự bị sa thải

Ông Trump chuẩn bị đợt sa thải mới bất chấp phán quyết của tòa

Trump quay lưng với nền tảng sức mạnh kinh tế Mỹ - hậu quả là gì?Lý do ông Trump bị cáo buộc thao túng thị trường

Tuần sóng gió trong 'thành trì' của ông Trump ở Hạ viện 

Thiếu niên Mỹ bị cáo buộc âm mưu ám sát ông Trump rồi trốn sang Ukraine

Mỹ chấm dứt viện trợ lương thực cho hàng triệu người trên thế giới

Người dân Mỹ cần có REAL ID để lên máy bay từ 7 Tháng Năm

Đông Âu

 Ukraine phản đòn, ồ ạt tấn công Kursk trong đêm

Chiến sự Ukraine 15/4: Không đầu hàng, 300 lính Ukraine bị bao vây ở KurskÔng Zelensky trình Quốc hội Ukraine phê duyệt kéo dài thời hạn...

Ông Zelensky: Người Ukraine đang trả cái giá đắt nhất có thể

Ông Zelensky thừa nhận Ukraine không đủ lực để giành lại lãnh thổ từ Nga

Ukraine sẵn sàng chi 15 tỷ USD mua 10 lá chắn Patriot từ Mỹ

Nga tập kích tên lửa Sumy khi Ukraine tập trung binh sĩ để trao thưởng

Ukraine tuyên bố bắt được 2 người Trung Quốc chiến đấu cho Nga 

Chiến tranh Ukraina : Sau khi tiếp đặc sứ Mỹ, Nga tấn công Sumy, hơn 30 người chết

Mỹ và châu Âu lên án Nga oanh kích Sumy khiến 34 người Ukraina thiệt mạng

Ông Trump nói vụ tập kích Sumy 'thật khủng khiếp'

Ông Trump vất vả trong vai trò trung gian Nga - Ukraine

Nga, Ukraine mất bao nhiêu quân trong xung đột?

Băng thu hình quay cảnh lính Nga hạ sát 4 lính Ukraine sau khi đầu hàngChiến tranh đã 'lột xác' ông Zelensky - nhưng giờ là lúc ông lại phải thay đổi

Trung Đông  

Hamas nêu điều kiện thả toàn bộ con tin Israel

Đông Á

Trung Quốc thề 'chiến đến cùng' với thuế quan ông Trump

Việt Nam

Việt Nam công bố danh sách 34 tỉnh, thành phố sau sáp nhập

Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi Việt Nam hợp lực chống đòn thuế quan của Mỹ

HK Westminster tưởng niệm 30 Tháng Tư, vinh danh các nhà hoạt động gốc Việt

Nhìn lại Chiến Tranh Việt Nam qua hội thảo ‘Tưởng Niệm 50 Năm’ ở Little Saigon

Lễ tưởng niệm 50 năm Quốc Hận và 2 cựu tư lệnh Sư Đoàn 5 Bộ Binh VNCH

Nhìn lại những chuyến thăm cấp cao gần đây giữa Việt Nam và Trung Quốc

Đại chiến thuế quan Mỹ-Trung, « cây tre » Việt Nam biết ngả về đâu

Đối sách trước đòn thuế quan của Mỹ: Việt Nam trong thế khó

 Bị Mỹ áp đặt thuế quan nghiêm khắc, CSVN hết thời ‘đu dây’

Việt Nam thừa nhận giúp Trung Cộng gian lận thương mại với Mỹ

CSVN ra lệnh sáp nhập Sài Gòn với Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu rồi mới ‘lấy ý kiến dân’

Nhân Bản

Amanda Nguyễn, nữ phi hành gia gốc Việt đầu tiên, cùng phi hành đoàn hoàn tất chuyến bay vào không gian

Số vụ tử hình toàn cầu đạt đỉnh, Trung Quốc vẫn là ẩn số

Tai Họa

Bão cát càn quét Iraq, 1.800 người nhập viện

Châu Âu trải qua năm lũ lụt tồi tệ nhất trong hơn một thập kỷ

Động đất 5.2 vùng San Diego, rung chuyển Little Saigon

Trump ngăn NOAA nghiên cứu về môi trường: Mỹ tự bịt mắt trước thiên tai

Giao tranh tại Myanmar tiếp diễn bất chấp tuyên bố ngừng bắn sau động đất

Châu Á ghi nhận 4 trận động đất trong gần hai giờ

Miến Điện tiếp tục bị động đất 5.5 ở miền Trung

Vụ sập nóc nhà hộp đêm Cộng Hòa Dominica, thương vong lên hơn 184 người

Phi cơ chở 6 người trong một gia đình rơi ở New York, không ai sống sót

Nhà 2 tầng tại Texas nổ tan tành, nhiều người bị thương

Nghi can phóng hỏa dinh thự thống đốc Pennsylvania bị bắt

Thiếu niên Wisconsin nghi giết cha mẹ để lấy tiền lập mưu thủ tiêu Trump.


Vác đỡ thập giá cho người xa lạ "tình cờ"

Sáng Chúa Nhật 13/4, Đức Hồng y Leonardo Sandri chủ sự Thánh lễ Lá tại quảng trường thánh Phêrô, và thay mặt Đức Thánh Cha đọc bài giảng đã được ngài soạn cho thánh lễ. Đức Thánh Cha mời gọi nhìn vào con tim của Simon Kyrênê và theo bước chân của ông bên cạnh Chúa Giêsu.

Bài giảng lễ của Đức Thánh Cha cho Lễ Lá, được Đức Hồng y Leonardo Sandri đọc.

“Chúc tụng Đức Vua, Đấng ngự đến nhân danh Chúa !” (Lc 19,38). Đó là lời tung hô của đám đông dành cho Chúa Giêsu khi Người tiến vào thành Giêrusalem. Đấng Cứu Thế đi qua cánh cổng thành thánh, mở rộng để nghênh đón Người mà chỉ vài ngày sau sẽ bị đưa ra như một kẻ bị nguyền rủa và bị kết án, vác lấy thập giá.

Hôm nay, chúng ta cũng đã theo chân Chúa Giêsu, trước tiên là trong cuộc rước long trọng, rồi sau đó là trên con đường khổ nạn, khởi đầu Tuần Thánh để chuẩn bị tưởng niệm cuộc thương khó, cái chết và sự phục sinh của Chúa.

Khi nhìn vào đám đông, từ khuôn mặt của những người lính đến những giọt nước mắt của các phụ nữ, sự chú ý của chúng ta bị thu hút bởi một nhân vật bí ẩn, người đột ngột xuất hiện trong Tin Mừng: ông Simon thành Kyrênê. Quân lính “bắt ông vác thập giá đi sau Chúa Giêsu” (Lc 23,26). Ông vừa từ ngoài đồng về, tình cờ đi ngang qua và bị cuốn vào một biến cố khiến ông phải vác lấy những thanh gỗ nặng trên vai.

Trên hành trình tiến lên Núi Sọ, chúng ta hãy dừng lại suy niệm về hành động của ông Simon, tìm hiểu con tim của ông, và bước theo bước chân của ông bên cạnh Chúa Giêsu.

Trước hết là hành động của ông, một hành động đầy nghịch lý. Một mặt, Simon bị ép buộc vác thập giá: ông không giúp Chúa Giêsu vì lòng tin, mà vì bị bắt buộc. Mặt khác, ông trở thành người trực tiếp tham dự vào cuộc thương khó của Chúa. Thập giá của Chúa Giêsu trở thành thập giá của Simon. Nhưng đây không phải là Simon Phêrô, người đã hứa sẽ theo Thầy đến cùng. Simon ấy đã biến mất trong đêm phản bội, sau khi tuyên bố: “Lạy Chúa, dầu có phải vào tù hay phải chết với Chúa đi nữa, con cũng sẵn sàng" (Lc 22,33). Giờ đây, theo sau Chúa Giêsu không phải là môn đệ, mà là người Kyrênê này. Thế nhưng, Chúa đã dạy rõ ràng: “Ai muốn theo Tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9,23). Simon người Galilê nói mà không làm. Simon người Kyrênê làm mà không nói: giữa ông và Chúa Giêsu không trao đổi lời nào, chỉ có khúc gỗ thập giá.

Để biết liệu người Kyrênê đã giúp đỡ hay oán ghét Chúa Giêsu kiệt sức, người mà ông phải chia sẻ hình phạt, để hiểu ông vác thập giá với thái độ nào, chúng ta phải nhìn vào trái tim của ông. Khi trái tim Thiên Chúa sắp mở ra, bị đâm thâu bởi nỗi đau biểu lộ lòng thương xót, thì trái tim con người vẫn khép kín. Chúng ta không biết điều gì ẩn chứa trong trái tim người Kyrênê. Hãy đặt mình vào vị trí của ông: chúng ta cảm thấy giận dữ hay thương cảm, buồn bã hay khó chịu? Nếu nhớ lại những gì Simon đã làm cho Chúa Giêsu, chúng ta cũng hãy nhớ những gì Chúa Giêsu đã làm cho Simon – cũng như cho tôi, cho bạn, cho mỗi người chúng ta – Người đã cứu chuộc thế gian. Thập giá bằng gỗ mà người Kyrênê vác, chính là thập giá của Đức Kitô, Đấng gánh tội lỗi của nhân loại. Người vác nó vì yêu thương chúng ta, trong sự vâng phục Chúa Cha (x. Lc 22,42), chịu khổ với chúng ta và vì chúng ta. Đây chính là cách thức bất ngờ và gây chấn động mà người Kyrênê được tham dự vào lịch sử cứu độ, nơi không ai là người xa lạ, không ai bị bỏ rơi.

Vậy chúng ta hãy theo bước chân của Simon, vì ông dạy chúng ta rằng Chúa Giêsu đến với mọi người trong bất cứ hoàn cảnh nào. Khi chứng kiến vô số người bị hận thù và bạo lực ném vào con đường lên Núi Sọ, chúng ta hãy nhớ rằng Thiên Chúa biến con đường này thành nơi cứu độ, vì Người đã đi qua đó bằng cách hiến mạng sống mình cho chúng ta. Biết bao người Kyrênê đang vác thập giá của Đức Kitô! Chúng ta có nhận ra họ không? Chúng ta có thấy Chúa hiện diện trên khuôn mặt họ, tan nát vì chiến tranh và đói nghèo không? Trước sự bất công tàn khốc của sự dữ, vác thập giá của Đức Kitô không bao giờ là vô ích, trái lại, đó là cách cụ thể nhất để chia sẻ tình yêu cứu độ của Người.

Cuộc thương khó của Chúa Giêsu trở thành đồng lòng trắc ẩn khi chúng ta giơ tay trợ giúp người kiệt sức, nâng đỡ kẻ ngã quỵ, ôm lấy người tuyệt vọng. Anh chị em thân mến, để cảm nghiệm phép lạ vĩ đại của lòng thương xót này, trong Tuần Thánh, chúng ta hãy chọn cách vác thập giá: không đeo trên cổ, nhưng trong trái tim. Không chỉ vác thập giá của mình, mà còn của những người đang đau khổ bên cạnh chúng ta; có lẽ là người xa lạ “tình cờ” – nhưng có thực sự là tình cờ không? – mà Người đã đưa đến gặp gỡ chúng ta. Chúng ta hãy chuẩn bị mừng sự Phục Sinh của Chúa bằng cách trở nên những người Kyrênê cho nhau.

Vào cuối thánh Lễ, Đức Thánh Cha đã ra quảng trường để chào các tín hữu hiện diện trong Thánh Lễ. Vì vẫn còn yếu nên ngài chỉ chào các tín hữu một câu ngắn: Mừng Chúa Nhật Lễ Lá! Chúc anh chị em Tuần Thánh sốt sắng!